Cô vợ kiên quyết không ly hôn, xoay chuyển tình thế khiến chồng ngoại tình phải chịu đựng cú sốc lớn.
Cầm lá đơn ly hôn chồng đã ký sẵn, cô chỉ biết cười chua chát. Chồng cô đã ngoại tình nửa năm và giờ muốn bỏ gia đình để cho bồ một danh phận. Hôm qua, anh ta tạt qua nhà đưa đơn rồi lập tức về với nhân tình. Sau nửa năm sống trong đau đớn vì bị phản bội, tình cảm của cô dành cho anh ta đã vơi cạn. Giờ đây, khi anh ta lạnh lùng rũ bỏ vợ con, cô không còn chút tình nghĩa nào. Tuy nhiên, cô sẽ không dễ dàng ký đơn ly hôn. Cô cần thời gian và sẽ chờ đến khi thời cơ đến. Cô gọi điện cho anh ta và tuyên bố không đồng ý ly hôn, thách thức anh ta nếu muốn đệ đơn đơn phương. Cô biết mình không làm gì sai và anh ta sẽ khó lòng ly hôn một cách hợp pháp.
Sau những ngày chồng cô nỗ lực thuyết phục, cô vẫn kiên quyết không ký đơn ly hôn. Dù tức giận, chồng cô không dám làm căng vì sợ bị chỉ trích. Cuộc sống trở nên bế tắc khi chồng cô sống với nhân tình, còn cô một mình chăm sóc con. Nhiều người khuyên cô nên rời bỏ chồng, nhưng cô chỉ cười mà không nói. Bốn tháng sau, chồng cô bất ngờ về nhà, xin tha thứ sau khi bị người tình bỏ rơi. Anh ta nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất. Cô lắng nghe anh ta giải thích, rồi từ tốn nói: "Anh cứ dọn về nhà đi, còn chuyện tha thứ, tôi cần thời gian suy nghĩ."
Chồng cô rất vui khi nghĩ rằng cô sẽ tha thứ cho anh, vì cô vẫn cố gắng giữ mối quan hệ. Hai tháng sau, cô giữ thái độ lạnh nhạt, trong khi chồng cố gắng chuộc lỗi. Vào kỷ niệm ngày cưới, anh quyết định tổ chức một bữa tối lãng mạn để hòa giải. Anh tự tay nấu ăn và chuẩn bị rượu vang, mong muốn xin lỗi vợ. Khi nâng ly, anh nói muốn bù đắp cho hai mẹ con, nhưng cô không nhận ly rượu và mỉm cười, rồi lấy ra một tờ giấy từ túi xách.
Chồng cô hoảng sợ khi nhận ra đó là đơn xin ly hôn. Anh ta hỏi vợ lý do, trong khi đáng lẽ hôm nay họ nên có một buổi tối ngọt ngào. Cô giải thích rằng cô không thể quên những tổn thương anh gây ra và ly hôn là giải pháp tốt nhất. Nếu anh không ký, cô sẽ đơn phương ly hôn với bằng chứng ngoại tình mà cô có. Cô quyết định không ở lại, đi sang với con và không về nhà tối nay. Trong lúc cô rời đi, chồng cô gào thét, và cô cảm thấy anh đang rất đau đớn.
Cô đã sớm nhận ra ly hôn là điều không thể tránh khỏi từ khi anh ta ném tờ đơn vào mặt cô. Tuy nhiên, cô quyết định sẽ cho anh ta một bài học. Cô sẽ chờ đến khi anh ta và bồ chia tay, để anh ta hy vọng quay lại và phải lo lắng lấy lòng cô. Cuối cùng, cô sẽ bất ngờ đá anh ta đi một cách không thương tiếc, khiến anh ta phát điên mà không thể làm gì. Dù có ly hôn, người đề nghị sẽ phải là cô, không phải kẻ bội bạc như anh ta. Cô sẽ ngẩng cao đầu bước đi mà không nhìn lại, không phải là người vợ đáng thương bị bỏ rơi.


Source: https://afamily.vn/khong-chap-nhan-ly-hon-voi-chong-ngoai-tinh-co-vo-xoay-nguoc-tinh-the-khien-ga-chong-boi-bac-dau-dieng-20180722201519346.chn